Kết quả tìm kiếm cho "nhiều người vẫn mê mẩn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5168
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông cáo báo chí chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 2/2026 và chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 3/2026.
Giữa nhịp sống hiện đại, kỹ năng thêu thùa, khâu vá từng gắn bó với nhiều thế hệ phụ nữ Hà Nội được khơi dậy với các thực hành thủ công giàu tính kết nối.
Hầu hết mọi người nghĩ rằng uống nước rất đơn giản: Khát thì uống, không khát thì thôi. Tuy nhiên, thận không đơn giản như vậy.
Ngoài lập kỷ lục châu Á, Việt Nam cũng nằm trong số 14 quốc gia có hệ thống phẫu thuật robot AI Modus V Synaptive hiện đại hàng đầu thế giới.
Tạp chí du lịch uy tín của Mỹ CN Traveler vừa bình chọn 50 thành phố đẹp nhất thế giới, trong đó có một thành phố của Việt Nam đứng cùng những tên tuổi lừng danh.
Món bánh xèo ăn kèm với hơn 20 loại rau rừng ở vùng Bảy Núi trở thành món ngon thân thuộc mang đậm nét văn hóa ẩm thực của người dân miền Tây.
Con ngựa ngoảnh lại phía sau trong tranh "mã đáo thành công" tượng trưng cho tinh thần đồng đội và sự đoàn kết, không bỏ rơi ai, nâng đỡ nhau để cùng tiến lên phía trước.
Cứ mỗi dịp mùng 10 tháng giêng, làng Sình (Huế) lại rộn rã tiếng trống hội, thu hút hàng nghìn người dân và du khách về tham dự sới vật truyền thống.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, mới đây, nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã xếp hạng 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới năm 2026 tại Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations. Huế - đại diện duy nhất của Việt Nam xếp ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng này.
Váy dáng dài được mặc nhiều vào mùa xuân chính bởi vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch và trang nhã mà khó có kiểu trang phục nào có thể sánh bằng.
Bằng việc kiên trì đối thoại, giải thích và lắng nghe người dân, xã Tân Hội từng bước tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi sản xuất, lập lại trật tự đất đai, xây dựng. Sự đồng thuận của Nhân dân trở thành nền tảng quan trọng để địa phương phát triển bền vững.
Khi sắc chàm đằm thắm của người Dao, hoa văn thổ cẩm rực rỡ và nét bụi bặm từ những chiếc quần jean cũ tình cờ “gặp gỡ”, chúng đã làm nên sức hút đặc biệt cho những chiếc túi handmade của cô giáo Triệu Thị Đào, giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2. Bằng trái tim nặng lòng với bản sắc, cô giáo trẻ không chỉ thổi hồn đương đại vào di sản, mà còn đang lặng lẽ “gieo mùa xuân” lên từng nếp vải quê hương.